Tam ca Áo Trắng kể chuyện giữ gìn không khí Tết
Sống ở Mỹ, Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư của Tam ca Áo Trắng duy trì thói quen gói bánh, lì xì, sum họp gia đình dịp xuân về.
Có 12 kết quả được tìm thấy
Sống ở Mỹ, Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư của Tam ca Áo Trắng duy trì thói quen gói bánh, lì xì, sum họp gia đình dịp xuân về.
Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 dài đằng đẵng hơn 2 năm qua, có những Y, Bác sĩ đã làm việc quên mình, không kể ngày đêm. Những ngày dài nối tiếp nhau, khiến nhiều người mệt mỏi, kiệt quệ về sức khỏe, ám ảnh về tinh thần. Đã có những Y, Bác sĩ mắc COVID-19, vừa tự theo dõi sức khỏe, điều trị cho mình, vừa hỗ trợ đồng nghiệp chăm sóc cho các bệnh nhân khi lực lượng ngành Y luôn thiếu và quá tải… khó khăn, áp lực là vậy, nhưng ý thức được trách nhiệm với công việc, tình yêu với nghề, họ lại động viên nhau, sẵn sàng bước tiếp trong "cuộc chiến" với dịch bệnh COVID-19 chưa có hồi kết.
Chiều muộn những ngày cuối năm, khi người người hối hả về nhà lo sắm Tết, nhận thông tin người thân xa nhà trở về sum họp gia đình, thì những y bác sĩ trong các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn tất bật làm việc. Họ tách biệt với thế giới bên ngoài, bởi trong các khu vực điều trị, họ đang đồng hành với nhiều bệnh nhân, cùng nhau chiến thắng bệnh tật. Và với họ, Tết dường như không khác ngày thường là mấy...
Họ là những người vợ, người mẹ, ngoài công việc, họ còn có trách nhiệm và những thiên chức của người phụ nữ mà không ai có thể làm tốt hơn được. Trong đó có việc gần gũi, chăm sóc cho những đứa con, nhất là khi những đứa trẻ đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", luôn cần sự quan tâm, động viên của người mẹ. Nhưng do dịch bệnh phức tạp, họ đã xung phong vào tuyến đầu, để lại gia đình ở phía sau, xông pha vào nơi nguy hiểm, với mong muốn được góp sức mình trong cuộc chiến với dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư biểu dương, đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư của Thủ tướng.
Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen, động viên cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đây thực sự là một nguồn động viên cổ vũ lớn đối với những “chiến sĩ áo trắng” những người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách trên tuyến đầu chống dịch.
Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế. Báo Hà Nam điện tử xin trích toàn văn Thư khen.
Trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), cùng với những nhân viên y tế, bác sĩ làm công tác dự phòng là những y, bác sĩ làm nhiệm vụ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, họ là những người làm việc ở tuyến đầu, không chỉ áp lực, vất vả, mà nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn cao. Song họ đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của đơn vị.
Đại tá Nguyễn Đức An ở phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) năm nay đã 86 tuổi nhưng ký ức hào hùng của một thời tuổi trẻ xông pha lửa đạn trên chiến trường Điện Biên vẫn còn vẹn nguyên.
Cách đây mấy ngày, nhân dân xã vùng cao Kỳ Phú (Nho Quan) vui mừng được BCĐ vận động quần chúng xây dựng và BVTQ tỉnh phối hợp với Viện Quân y 5 tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.